Nghĩ về những ngày tháng bên chồng cũ khiến tôi hoảng sợ, nhưng trước lời nói của con gái, tôi lại muốn gạt mọi thứ để trở về bên anh ấy.
Hôm trước, tôi đưa con gái 6 tuổi đi siêu thị và mua cho bé một chiếc bánh ngọt vị dâu mà bé thích. Bé rất vui và cất bánh vào tủ lạnh để đợi em Tít sang hôm sau ăn cùng. Khi nghe con nói vậy, tôi cảm thấy xúc động, nhưng cũng không thể kìm được nước mắt. Con gái tôi yêu thương em trai nhưng hai bé lại không thể sống cùng nhau do tôi và chồng cũ đã ly hôn. Tôi đã cố gắng giành quyền nuôi cả hai, nhưng cuối cùng chồng cũ đã được nuôi đứa con trai út vì anh ta có điều kiện kinh tế ổn định.
Tôi nhớ về thời gian sống chung với chồng cũ mà thấy sợ hãi. Khi hai mẹ con tôi sống riêng, con gái luôn hỏi về em trai. Cuối tuần, tôi thường được đón con trai, nhưng chồng cũ thường viện lý do để không cho tôi đón. Con gái tôi buồn bã, không thiết ăn uống hay chơi đùa. Nhìn con mà tôi đau xót nhưng không biết làm gì. Tôi thức suốt đêm nghĩ về các con và cuộc hôn nhân với người chồng gia trưởng, vũ phu. Tôi biết chồng cũ không muốn ly hôn, và nếu tôi xin lỗi, có thể anh ta sẽ cho tôi quay về. Nhưng tôi nhớ lại những ngày tháng sống cùng anh ta và thấy sợ hãi. Tôi phân vân không biết có nên hy sinh hạnh phúc của bản thân để các con được vui vẻ, chị em chúng được đoàn tụ hay không.
Mọi người ơi, tôi nên làm gì bây giờ? Ai có chung hoàn cảnh xin chia sẻ với tôi nhé. Liên hệ: hoanghue...gmail.com.


Source: https://afamily.vn/nghi-den-chuoi-ngay-song-cung-chong-cu-ma-toi-rung-minh-song-truoc-cau-noi-cua-con-gai-toi-muon-gat-tat-ca-ma-quay-ve-doan-tu-voi-anh-ta-20201215005705279.chn